Cho giấc mơ em










Ảnh: Internet


Bằng nỗi niềm khao khát của đêm

Em đi qua mùa ưu tư ngắt xanh vòm lá
Sau cơn mưa nồng nàn tia nắng hạ
Rong chơi trong chiều chim mỏi cánh về xa

Phố lãng du trốn vào đêm định ước
Giấc mơ ngọt ngào - Anh lại về thăm
Lời yêu thương, lời hò hẹn trăm năm
Sưởi ấm tim em là ánh lửa hồng Đan Kô rực sáng

Anh như gió mây bên vùng trời phiêu lãng
Ngàn trùng xa mà vang mãi dư âm
Giữa mơn man muôn vàn con sóng biển
Cánh buồm nâu còn nhớ bến bờ êm?


Thu đến trong em cảm hiểu dịu dàng
Lung linh nắng bên thềm bông cúc trắng
Thức dậy mùa sang nhan sắc ngày thơ

Cánh én mỏng lạc vào chiều nhung nhớ

Anh đến bên em êm đềm, xanh ngát
Thức dậy yêu tin, năm tháng thanh xuân
Trong nỗi ưu tư vạn nẻo đường trần
Luôn còn đó bóng hình anh yêu mến

Tháng chín mùa thu rồi sẽ bình yên
Tình yêu có thể phù du, có thể muộn phiền

Nhưng ngàn năm núi vẫn đợi chờ mây gió
Tháng chín mùa thu giấc mơ còn bỏ ngỏ…


YÊN VŨ, 6.9.2011

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tự Khúc Mùa Thu

Tầm xuân

Dặn

Điều em muốn