!...

Ảnh: Internet

Lại một mùa hoa cải nở vàng bến sông...
Cô gái đi tìm những dự cảm cho riêng mình...
Từng đọt sóng lăn tăn, dòng sông uốn mình trôi lặng lẽ.
Cánh đồng chiều mượt êm, dịu dàng hương cỏ...
Mùa thu mang nỗi nhớ, mang yêu thương, mang cả nỗi khát khao về khoảng trời bình yên, hạnh phúc.
Ai tưới lên cánh đồng chiều nay chút bình yên mênh mang ngọt lịm để mùa thu về rực rỡ đắm say.
Ai gởi cho em giấc mơ bình yên mênh mang ngọt lịm để nỗi nhớ cứ ùa về thao thức chẳng bao giờ vơi.
Yên Vũ, 2012

Nhận xét

  1. Công nhận em viết nhiều thật , YV ... Hình như từ khi Multiply đóng cửa, mọi người tản mác qua các Blog khác nhau ... Nhưng từ đó, phần khá nhiều là ai cũng mất hứng viết luôn !
    Anh cũng vậy ... Chẳng còn viết chi nữa được , dẫu chĩ là một cái note nhõ ghi chép lại cho chính mình !
    Em hay thật ! Anh qua thăm em, ngồi nãy giờ cả giờ đồng hồ, đọc quá trời luôn , vẫn chưa hết ...
    Bữa khác anh qua đọc tiếp ! :))

    Anh thích bài Thơ này...
    Em viết rất mộc mạc, chân thật từ Thơ đến Văn...

    ( Thanks for sharing, em ... )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật ra thì... em viết bài này lâu rồi ạ. 2012 chỉ là post lại thôi. Hầu như những bài em viết dài dòng văn tự là từ ngày xưa. Bây giờ cũng chẳng viết được gì cho tử tế anh ạ. Có lẽ xúc cảm đã cạn, hoặc là đời quá buồn và trái tim thì trống rỗng nên hông có gì để ngợi ca hay là than thở nữa.
      Em cảm ơn anh đã đọc và chia sẻ cùng em những dòng này. Vui vì anh ghé thăm!

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Dặn

Những phiên chợ đời

Buông