Trường Tương Tư

Ảnh: Internet
Tháng tám mùa sang lặng thầm đời im gió
Vén bức rèm đêm em dõi mắt trầm tư
Heo may nhẹ lắt lay tình hoa cỏ
Xa xôi ơi, nhung nhớ mấy cho vừa

Biết bao giờ người trở lại vườn xưa
Hong chớm yêu thương, dịu bớt mong chờ
Khơi làn gió mát gợi tháng ngày vui sống

Em vẫn cứ khắc khoải buồn, trông ngóng
Một bóng hình, một nhung nhớ, khát khao
Bao yêu thương người nồng thắm gửi trao
Là ký ức dịu êm, ngọt ngào xúc cảm

Em vẫn tin một ngày xanh nắng ấm
Anh nắm tay em đi giữa đại ngàn…

Ngơ ngẩn chiều về, một khúc quan san
Ào ạt đổ vào lòng phố xá
Con đường bình yên lá vàng rơi hối hả
Ta hẹn tìm nhau, câu hát tương phùng

Mênh mông! Thu quá mênh mông…!
Trường tương tư thổi - muôn trùng cách xa
Yên Vũ, 18.8.2011


Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tự Khúc Mùa Thu

The night ‘s Dialogue 413

chùm hoa tím ngắt

Em về gom lại ngày xưa

Điều em muốn