Tình Yêu Không Màu


Ảnh: Internet
Em mỏng manh lẫn vào vạt cỏ
Người mải miết đi nên chẳng liếc nhìn

Gió thổi ngược chiều em vẫn lặng im
Trong khoảnh khắc trái tim mình se thắt
Một cái nhìn thôi, êm đềm dịu mát
Sao người cứ đi quên cả liếc nhìn

Em chênh vênh lẫn vào cỏ tím
Tiếng hạc bên trời đượm nỗi thương mong
Trong nhập nhoạng bóng chiều hờ hững xuống
Màu của đêm thao thức điệu tiêu buồn

Giấc mộng huyền không tuổi đã bao năm
Mà bến mơ hoa còn đợi khách du thuyền
Mùa đã vắng nay nhuộm màu xuân muộn
Hạ giấu cánh mềm đợi khách du tiên

Hồn mỏng ướt giọt sương mai còn đọng
Tình yêu không màu trong suốt một màu trong
YÊN VŨ. 25.02.11

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Vu vơ

Tự Khúc Mùa Thu

The night ‘s Dialogue 413

chùm hoa tím ngắt

Vườn em

Đóa hoa tình