Lương Duyên

Ảnh: Internet

Giật mình nhìn bóng mùa sang
Người đi muôn dặm gió ngàn phiêu linh
Vì sao duyên phận chúng mình
Ngậm ngùi dâu bể ân tình phôi pha

Mỏi mòn trông ngóng tin xa
Trời đông lạnh lẽo trăng ngà lẻ loi
Bẽ bàng sương tuyết nhẹ rơi
Mải mê mê mải dòng đời quẩn quanh

Ngày qua ngày lại nhớ anh
Song thưa một bóng mỏng manh u sầu
Tháng năm năm tháng dãi dầu
Tương tư chi để mái đầu bạc phơ

Yêu anh yêu tự bao giờ
Yêu anh em vẫn đợi chờ nhớ mong
Mai này anh có về không
Anh về sưởi ấm tình nồng trao em
Yên Vũ - 15.08.2012

Nhận xét

  1. Một mùa thu với những niềm vui, những nỗi buồn... Nhớ!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Vu vơ

Tự Khúc Mùa Thu

The night ‘s Dialogue 413

chùm hoa tím ngắt

Đóa hoa tình

Em về gom lại ngày xưa