Đi qua miền ảo vọng

Ảnh: internet
Bằng sự nồng nàn nào đó
Màu yêu còn thắp lên
Ngọn lửa cuối thu ráng trời rực rỡ
Cơn mưa nói với em lời từ tạ sau mùa

Anh trở về
Nơi ấy ngày xưa
Giữa nồng nàn hương cỏ
Nơi cánh rừng hoang
Đàn chim thiên di rủ nhau về xây tổ
Nơi còn đó một tình yêu ấp ủ
Nơi chớm mùa hoa ngây ngất giấc mơ đầu

Những điều gì sẽ ở lại trong nhau
Cho màu mắt em long lanh, rạng rỡ
Hạnh phúc đơn sơ, giản dị đến không ngờ
Đưa em trở về yêu dấu ngày xưa

Em trở về
Nơi ấy ngày xưa
Bên dòng sông mênh mông khói tỏa
Lời ru nhẹ rơi trong vắt tiếng quê nhà
Nơi bình yên tuổi thơ đã đi qua
Là ký ức yêu thương, vẹn nguyên, trong trẻo
Theo tháng năm giờ đã lùi xa…

Ta trở về
Nơi sương giăng
Vạt cỏ may tím loang chiều bạt gió
Anh không nói về sự lãng quên nào đó
Còn em sẽ giữ lặng im
Để ru khe khẽ trong tim
Mỏng manh cánh nhạn trông tin, nhớ người
Yên Vũ, 10.11.2011

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Vu vơ

Tự Khúc Mùa Thu

The night ‘s Dialogue 413

chùm hoa tím ngắt

Vườn em

Đóa hoa tình