Cho Anh

Ảnh: Internet
Mùa thu dừng lại bên thềm
Bờ xa liễu rủ uốn mềm tơ vương
Ngậm ngùi em nhớ người thương
Ngậm ngùi em hát khúc trường tương tư

Đồng xa vẳng tiếng chim gù
Hạ vàng chợt nhớ tình thu ngả sầu
Bầu trời xanh thẳm về đâu
Đường chiều ngả bóng sậm màu trải mây

Anh đi từ bấy đến nay
Tháng 5 mùa hạ giăng đầy mưa giông
Trông người một cõi mênh mông
Gửi câu thơ cũ ru lòng bình yên

Gửi mùa ru giấc triền miên
Anh về nơi ấy một miền xanh xanh
Anh về nơi ấy an lành
Xa anh em vẫn nhớ anh một đời.

Yên Vũ, 26.5.2011

Chữ tình rơi rải muôn nơi
Vô tình nhặt lấy một đời xốn xang
Đường tình trăm ngả đa đoan
Tiếng chim gù. Chợt bàng hoàng. Cuối thu...
(Từ Nguyễn)

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu

Cẩm chướng

Trông hoa, nhớ người :)