Vắng anh

Ảnh: Internet

Vắng anh yêu căn nhà buồn lắm đấy
Mấy ngày rồi em thơ thẩn vào ra
Những lời anh “hò hẹn”  lúc đi xa
Có hương lửa ấm lòng em đôi chút

Gần mùa hạ nên ngày dài hơn thật
Nhìn nắng hồng lên em lại ước ao
Có tinh cầu của riêng anh không nhỉ?
Cho em tạm trú những ngày vắng nhau
YÊN VŨ, tặng tháng 3.2011

Nhận xét

  1. Vắng anh mây cũng dừng trôi, nỗi nhớ càng đong đầy đó út YV ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỗi nhớ... nhiều khi có thể giết chết con người ta... :)

      Xóa
  2. nhưng trong các loài động vật, chỉ có con người là... biết nhớ thui! đúng hong YV?

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc

Tầm xuân