Không Đề


Ảnh: Internet
(Chủ nhật, ngẩn ngơ buồn. Buông vài câu cám cảnh không đầu, không đuôi cho đỡ bị xì - chét.)

Ta vụng dại
Đặt tình yêu lên bàn cân
Một ngày tình yêu toả sáng
Ta so đo, đong đếm thử một lần

Mùa đông dài lạnh lẽo
Chiếc áo lông cừu ấm hơn nhiều lần chiếc áo gió mong manh
Phơi phới giữa ngày xuân
Ta tự tin trong chiếc voan hồng thong dong trên phố
Bỏ quên nơi góc tủ
Chiếc áo dài kỷ niệm ố vàng theo thời gian
Hạ ồn ào, náo nức
Bikini hai mảnh, khoác vai nhau trên sóng dập dờn
Ánh thu vàng mật ngọt
Chiếu sáng đời ta bằng những vòng xuyến nữ trang

Ta vụng dại
Đặt tình yêu lên bàn cân
Một ngày tình yêu đổi khác
Giấc mộng vàng chìm đắm giữa không gian

Ta sợ mùa đông
Lạnh cắt thịt da không có nổi một chiếc mền
Ngày xuân đâu còn nữa
Tựa mình bên khung cửa, đếm thời gian
Đôi tay run run
Nâng niu vệt ố vàng xưa cũ
Nơi khung trời lửa hạ
Sỏi cát vô tình làm rát bóng chân ta
Mùa thu mang trái đắng
Vị ngập đầy đôi môi…
Yên Vũ, 24-4-05

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu

Cẩm chướng

Trông hoa, nhớ người :)