Cơn mơ mùa đông

Ảnh: Internet

Bỗng thấy mình phiền muộn
Cả những câu thơ cũng dang dở buồn
Bóng chiều đưa giấc ngủ vào đêm
Tĩnh lặng ánh đèn đường phố xá

Giờ ở nơi phương xa
Chắc người đang yên giấc
Đâu biết mình trông ngóng mỗi ngày qua
Đâu biết
Ấp ủ trong mỗi cơn mơ của em bóng hình anh thương nhớ
Những cơn mơ mùa đông có gió ru lành lạnh buốt tim mình
Như thể…
Anh đã lãng quên em bằng dấu lặng yên bình
Chỉ còn tiếng mưa rơi nhè nhẹ trong đêm
Thao thức quanh em từng nốt trầm vụng dại
Ngơ ngẩn buồn, ngơ ngẩn nhớ… mùa đông
Yên Vũ, 2010

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc