Cảm ơn tình yêu


Ảnh: Internet
Vậy là đã có ngày chính thức rồi. 24 tháng sau là đám cưới nàng. Đám cưới ở quê thì mọi thứ cũng đơn giản hơn. Lấy chồng xa xứ hẳn là sẽ có nhiều cô đơn, buồn tủi nhưng mong cho nàng luôn vững vàng để trải qua tất cả những thăng trầm, sống có ý nghĩa và thật hạnh phúc.
Lao xao cơn gió
Đón mùa thu nồng nàn
Vòm trời ngát xanh bình yên nắng tỏa
Câu hát ru trầm thấm đẫm hương cỏ thơm
Dịu dàng anh đón em về miền yêu dấu
Nơi ngày xưa
Cơn mưa mùa thu vương trên mắt buồn
Cuốn theo bước chân quen phập phồng bong bóng
Mỗi buổi chiều về em xuống phố đợi anh
Để bây giờ nắng đã lên xanh
Hong khô nét buồn vương nơi đáy mắt
Làn gió đưa hương tình ngan ngát
Miền yêu xưa rạng rỡ đón ta về
Rộn ràng trên khắp nẻo đường quê
Rực nở thắm một loài hoa muôn sắc
Hoa của tình yêu chẳng bao giờ phai nhạt
Màu yêu thương, chung thủy hướng về nhau
Thu xanh tươi không gửi mộng sầu
Ta vui nhé!  Giữa trăm ngàn hạnh phúc
Ru lòng mình lời cảm ơn tình yêu
Yên Vũ, 01.10.2010

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc

Tầm xuân

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu