Gửi mùa xa

Ảnh: Internet

Phố tiễn mùa đi cuốn mình vào kỷ niệm
Chơi vơi xưa lặng lẽ đón trăng ngà
Bóng trăng đã qua một thời nông nổi
Lành lạnh giữa trời, hao khuyết đêm thâu
Giấu nỗi buồn em ơi, cho nụ cười tươi trẻ
Dẫu tháng năm thật dài và nhung nhớ rất xa
Con đường tình em lỡ bước chân qua
Vẫn còn đó sầu lên cho biển hát
Để thao thức đêm ngày anh biết
Những yêu thương chưa tắt bao giờ
Dẫu giận hờn, nông nổi, vu vơ
Dẫu lặng im, âm thầm ta chẳng nói
Về những điều có thể… lầm lẫn thôi
Có tin yêu ngày mai rồi sẽ tới
P/S: Vừa nghe những Bài ca không tên của Vũ Thành An vừa viết bài này. Ru lòng lắng lại sau những xôn xao. Một cảm nhận gì đó day dứt trong tim… mong manh, xa vời nhưng vẫn luôn hiển hiện…
Yên Vũ, 25.9.2010

Nhận xét

  1. Đời một người con gái
    ước mơ đã nhiều
    Trời cho không được mấy Đến khi lấy chồng
    Chỉ còn mối tình mang theo

    9 ca khúc của VTA vẫn có cái tên: Thân phận con người!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, các ca khúc của VTA hay Trịnh cũng đều mang tên "Thân phận con người".

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc