Ngày em sinh ra



Ảnh: Internet
“… ở nơi con phố không tên trên trần gian…” - Lá Xanh
Bỗng chốc rồi mùa xuân cũng qua, mùa hạ lại đến. Và năm nào cũng vậy, hạ lại cho em chút xúc cảm yêu thương. Em nhớ từng nói rằng em thích cơn mưa rào đầu hạ. Những cơn mưa ào ạt đổ xuống như muốn mau chóng khỏa lấp những khô cạn, khát khao của đồng ruộng. Những cơn mưa mát rượi, ngọt lịm thấm vào da thịt, xoa dịu đi những nỗi cô đơn trong lòng em. Và em cũng từng ước mơ được cùng người yêu thương đón những cơn mưa ấy. Anh sẽ là cơn mưa đầu hạ mát lành trong trái tim em.
Hơn nữa còn có một lý do hơi đặc biệt, hơi cá nhân em dành cho mùa hạ. Em sinh ra vào một buổi sáng đầu hạ, và thường thì vào buổi tối ngày sinh nhật của em luôn có một cơn mưa nhỏ đủ để làm ai đó viện cớ không đến cùng em. Nhưng mà em chưa bao giờ oán thán cơn mưa ấy. Bởi em chưa bao giờ chờ đợi, mong ngóng ai đến cùng em trong ngày này.
Một mùa mưa lại đến, cơn mưa đầu mùa vẫn ngọt mát, êm dịu và em vẫn đón mưa một mình, vẫn cảm nhận được sự yêu thương của cuộc sống, vơi cạn đi những nỗi cô đơn trong lòng em. Đôi khi em lại nhớ về những cánh đồng mát xanh, cánh rừng chiều thay sắc lá tìm chút yên ủi cho mình Những cơn mưa rồi cũng sẽ qua, tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua, những yêu thương, khát vọng rồi cũng sẽ lắng lại. Chỉ còn bốn mùa luân chuyển, qua đi rồi lại đến để rồi có thể một lúc nào đó anh muốn tìm lại ngày qua, tìm em cùng những cơn mưa mùa hạ, xin hãy nhớ em vẫn chờ ở con đường xanh, tìm bông hoa nắng… đón chiều nghiêng, từng cơn mưa bất chợt đang về…
Hôm nay là sinh nhật em, cũng như mọi khi em lặng lẽ một mình, nghe một bản nhạc yêu thích nào đó. Em đã quen với điều này nên không lấy thế làm buồn nữa. Những tháng ngày này có thể là đang rất dễ dàng với em, hãy tận hưởng nó. Em nghĩ thế! Tháng năm vẫn còn dài, một ngày nào đó em sẽ gặp anh, sẽ được cùng anh đón những cơn mưa đầu hạ. Em tin thế! Giấc mơ có thể không bao giờ là hiện thực, nhưng niềm tin cần phải được gìn giữ theo tháng năm rộng dài. Nhà văn LTV cho rằng: Thà bị lừa còn hơn bị mất niềm tin. Còn với em: Tin để yêu và để sống.
Yên Vũ, 10.4.2010

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tự Khúc Mùa Thu

Tầm xuân

Dặn

Điều em muốn