Cho anh...!

Ảnh: Internet

Em chẳng có giấc mơ nào gửi mùa đông
Giữ cho lòng người phương xa ấm lại
Chỉ có thể đến bên người mãi mãi
Ru bình yên ngày nắng mới lên xanh

Hạnh phúc nào hơn khi được ở bên anh
Dẫu em biết chỉ trong tâm tưởng
Chỉ thế thôi mà lòng vương vấn quá
Ẩn sâu nơi tim nỗi nhớ một người xa

Cơn gió mùa đông gợi nhớ những câu ca
Hát về một tình yêu bất tử
Rất có thể màu chia ly khoác lên trái tim người viễn xứ
Nhưng tình yêu chúng mình luôn ở mãi trong nhau
Yên Vũ, 19.01.2010

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu