Một thời để nhớ



Ảnh: Internet
Viết cho anh
Những vần thơ của một thời thương nhớ
Trong heo may xao xác mùa vàng
Romance u buồn, hoài vọng lúc thu sang
“Dương cầm lạnh” tiếng tơ lòng mắc nợ
Ai để ai dang dở một đời nhau
Ai trách ai thì nào có được đâu
Ân tình thế cũng thôi đành lỗi hẹn
Anh cứ phiêu bồng năm tháng lãng du
Rồi day dứt “nợ đầm đìa kỷ niệm”

Viết cho anh
Những vần thơ của một thời em mắc nợ
Ngày không xanh bến bờ em là bão tố
Cứ suy tư, trăn trở suốt mùa vàng
Anh bước đến với muôn vàn an ủi
Yêu và được yêu đâu chỉ riêng mình
Hãy nhớ đến khúc tình ca người du mục
Em sẽ không còn cảm thấy cô đơn
Giữa thảo nguyên xanh ngàn năm hoang vắng
Cơn gió ru em qua miền thơ nhạc
Những yêu thương rồi sẽ cập bến bờ
Yên Vũ, 8.8.2009

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc