Giấc mơ ngày xưa có mùa thu vàng nắng

Ảnh: Internet

Từng hạt mưa rơi tan trên những nốt trầm buồn 
Phố tĩnh lặng 
Xanh xao hoài cơn gió 
Hàng me ru giấc ngủ vụng về 
Nhung nhớ lắm ngập ngừng chân ngại bước 
Con đường xa thao thức tiễn mùa đi

***
Em sẽ về giữa phố xá thênh thang 
Cơn mưa cứ bay hoài trong trí nhớ 
Giấc mơ ngày xưa có mùa thu vàng nắng 
Có ánh mắt dịu dàng anh 
Có nụ cười dịu dàng anh 
Làm xôn xao cả một thời mộng ước

Ngắm những mùa thu đi 
dịu dàng 
Không một lời từ biệt 
Phố không khóc 
Em không khóc 
Chỉ có những hạt mưa rơi tan trên nốt trầm buồn dịu dàng 
Điệp khúc cô đơn trong từng nỗi đời hiu quạnh


Yên Vũ, 22.6.09

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu

Cẩm chướng

Trông hoa, nhớ người :)