Mộng bình thường

Ảnh: Internet

Mộng cứ bình thường mộng tỉnh không
“Mai kia mốt nọ sẽ theo chồng”*
Sao em hây đỏ hồng đôi má
Mộng đến rồi sao mộng tỉnh không?

Lạc buồn điệu sáo tiễn sang sông
Mộng say mộng tỉnh u sầu mộng
Nhó nhớ thương thương mộng bình thường
Hỏi mộng tình lang có hay không?

Bốn bề lạnh lẽo nước mênh mông
Gượm đã em ơi chớ lấy chồng
Không tình mộng u sầu chi lắm
Mộng cứ bình thường mộng tỉnh không
* Mượn thơ.
Yên Vũ, 14.5.09

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc