Lại nhớ Romance
Cung trầm đồng vọng
Mùa về trên tóc gió
Heo may buông vai gầy
Kỷ niệm dịu dàng thắp sáng
hàng cây
Sắc vàng tháng chín
Lướt qua đời nhau cái nhìn
ngơ ngác
Con đường ở phía xa
Tháng năm cuốn chúng mình đi
Mải miết dòng đời trôi mãi
Miền hoang hoải những vần thơ
dang dở
Lỡ nhịp đàn
Mơ màng
Nỗi nhớ hoài xanh
Một bài thơ cũ cho những cảm
xúc rất mới.
Hôm nay gặp phải một đề án củ
chuối. Gọi điện cho bạn Lê và Moonee đế xả stress. Lâu lắm rồi không nói
chuyện. Hai người đã lập gia đình và sống rất hạnh phúc. Thấy vui lây rồi bỗng
nhiên lại... nghĩ. Hì!
Yên Vũ,10/5/09
Đôi khi vui rồi chợt buồn em
lại nhớ Romance. Romance của một thời không chỉ của riêng ai. Tình khúc có bao
giờ trỗi lên những giai điệu ngọt ngào cho riêng em không nhỉ?
Nhận xét
Đăng nhận xét