Nhớ, thở dài...!

Ảnh: Internet

Miền hoang lạnh khúc tự tình xa vắng
Cô liêu xưa buông lả tiếng thở dài
Mái tóc mình... đã nhiều lần ngắn dài rồi nhỉ?
Thời gian...
Dòng sông...
... vẫn chảy.
Có lẽ nào ???
Cứ bị vây phủ bởi... những điều không tưởng...
Đâu tiếng thở dài vọng lại
Xé tan lặng lẽ cái nhìn?
Ui... những câu thơ của ngày cũ... từ cái ngày mà "thở dài" ám ảnh mình "Lại thở dài rồi!"
Qua cả "thở dài", qua "những vui buồn của ngày thường", qua cả "không đề và yêu nắng"...
Ôi! Đa tình quá nhỉ?
(Còn lại gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè, giọt rượu nào mãi chua cay cho tình mãi u mê..TCS)
18.11.08

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu

Trông hoa, nhớ người :)

Điều em muốn