Cảm Xúc


Ảnh: Internet
Cơn mưa đầu mùa thật dữ dội.
Sau cơn mưa trời lại sáng, tôi đã và sẽ còn rất thích những khoảnh khắc sau mưa như thế này.
Chép lại vần thơ cũ:
Tình khúc gửi người sau cơn mưa
Mặt trời hồng khát vọng
Những tia nắng sáng bừng lên rạng rỡ trên môi cười
Niềm vui của người gieo hạt
Hàng me lá xanh non
Đôi tình nhân thong dong đan tay nhau dạo bước
Lảnh lót tiếng chim
Bài ca bình yên dịu ngọt
Sắc cầu vồng lấp lánh phía trời xa
Những vòng xe chầm chậm lăn về miền hạnh phúc
Dìu em qua những giấc mơ dài
Em đã mơ và vẫn mơ về miền hạnh phúc...
20.3.08

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc