Chùm thơ Ảo ảnh


III

Vẫn chỉ là ảo ảnh

Giữa miền sa mạc cháy mênh mông

Không bao giờ chạm tới

Nỗi nhớ

Như cơn mưa khan

Làm con tim rát bỏng

Tự trách

Sao không là người đến trước?

Sao không được yêu thương?

Những buổi chiều sa mạc

Ảo ảnh vẫn toả ra vầng sáng diệu kỳ

Dội vào nỗi nhớ

Từng cơn mưa khan rát bỏng.
29.2.08

II
Ảnh: Internet
Người về lãnh phố
Có nhớ mùa đông phương nam
Con đường xanh và ánh nắng dịu dàng
Dòng sông uốn mình trôi lơ đãng
Ru giấc mơ nào miên man
***
Đan tay gầy trong nhau
Lãnh phố mùa đông ấm áp
Đôi môi run tìm nhau
Đêm bồng bềnh gợn sóng
Dòng sông bừng tỉnh thức
Nồng nàn hương Quỳnh Anh
Trắng ngần màu nhan sắc
Thêu mùa xinh trang thơ
Thôi chỉ là giấc mơ
Cơn gió nào buộc chặt
Những hạt bụi đường quê
Bóng đèn đường xa tắp…
***
Người về lãnh phố
Tìm quên mùa đông phương nam
Nắng và em xanh xao gầy như lá
Đóa hoa ngày xưa tan trong sương
Bóng chiều che đỉnh gió… người về bình yên
28.11.2007

 I

Em cứ đi tìm khoảng bình yên
Xanh hơn cỏ
Làn gió mơn man xoa dịu nỗi trầm tư
Dòng sông vắng ru tình vơi khát
Bay qua khoảng trời mây trắng hát cùng em
Là thương nhớ
Là đợi chờ
Là tha thiết
Mong một lời hẹn ước... của "bình nguyên"
26.10.2007

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu

Cẩm chướng

Trông hoa, nhớ người :)