Từ biệt


Ảnh: Internet
Rồi một ngày tôi đi xa
Lặng lẽ cánh đồng chiều nay ngược miền kỷ niệm
Lily nhuốm màu phai úa
Tiếng sấm đầu nguồn gọi những cơn mưa
Hạ Vũ ơi!
Phiêu phong ơi!
Mưa và gió vẫn mải mê rong chơi lối xưa đầy vị kỷ
Núi nghĩ gì mà trầm tư như chưa bao giờ vơi cạn nỗi cô đơn
Nắng vẫn vui đùa vô tư như chưa bao giờ xao xuyến
Ngôi nhà gỗ lưu giữ tuổi thơ với bao nỗi niềm yêu mến
Ánh lửa hồng ấm áp sớm hôm
Hương cơm tấm dịu dàng lan tỏa
Nghĩa là
Dẫu tôi có đi xa
Lặng lẽ cánh đồng chiều nay ngược miền kỷ niệm
Nối những yêu thương bằng tiếng tiêu vi vu giữa hoàng hôn tĩnh lặng
Mênh mang buồn... tôi viết...
Câu thơ buông lơi... trên phím gõ
Căn phòng đặc quánh mùi khói thuốc và cồn
Anh mơ hồ như thể...
Mảng khói chiều quen và lạ
Xa hoa chốn thị thành
Như thể...?
Em
Đêm nay cô độc một mình
Lạnh lẽo vô cùng giữa những mong manh
09/12/2007

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Cẩm chướng

Người đàn bà khóc