Em nhớ


Em nhớ những con đường
Em nhớ những mùa hoa
Những tháng năm qua
Mảnh trăng khuyết tròn giữa màn đêm yên tĩnh
Nhớ khoảng trời xanh
Ô cửa nắng dịu êm sớm chiều nhảy nhót
Giấc mơ đời thơm ngát yêu thương
Khúc hát cho người mộng ước bình yên
Mùa du ca và những miền đất lạ
Mỗi sớm mai ngọt ngào, tha thiết quá
Em cùng người giữ lại những mùa hoa
Linh Lan, Hà Nội - tháng 3, 2018

Nhận xét

  1. DVD xin góp một bài cũ, tạm gọi là đồng cảm với tình yêu...

    tanka 8

    những chiếc lá
    bay trong gió thu vàng…
    vạn nụ hôn
    gửi đến người phương xa
    gửi tất cả lòng ta…

    dovaden2010

    Trả lờiXóa
  2. Tình yêu trong bài thơ của bạn thật nồng nàn, cháy bỏng. Cảm ơn bạn đã lưu lại đây một bài thơ dễ thương.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tự Khúc Mùa Thu

Vu vơ

The night ‘s Dialogue 413

chùm hoa tím ngắt

Vườn em

Đóa hoa tình