Nỗi niềm tháng Chín
Đừng buồn nhé em, nắng
rơi đầy ngõ
Mùa thu xanh gió, câu ca
bình yên
Khoảng trời lưu luyến,
cánh đồng lúa thơm
Mùa thu xanh hơn, nỗi niềm
tháng Chín
Vạt hoa cúc tím, ngát màu
nhớ nhung
Một vùng cỏ úa, xác xơ
chân mềm
Đừng buồn nhé em, ngày
thu xa vắng
Dọc dòng sông trắng, thuyền
chờ bến mơ
Vẳng tiếng chim gù, rêu
phong mùa cũ
Bên nhành liễu rủ, mặt hồ
chao nghiêng
Câu hát ru yên, nỗi niềm
tháng Chín
Một vùng hoa tím, ngợp trời
yêu thương
Linh Lan, 30/09/2015
Trả lờiXóaĐừng buồn nhé em, ngày thu xa vắng
Dọc dòng sông trắng, thuyền chờ bến mơ
Vẳng tiếng chim gù, rêu phong mùa cũ
Bên nhành liễu rủ, mặt hồ chao nghiêng
Câu hát ru yên, nỗi niềm tháng Chín
Một vùng hoa tím, ngợp trời yêu thương
Khổ thơ này nói lên một điều gì đó mới và hình như lung linh nhiều. Một sáng và một ngày mới đẹp trời. Một khuc ua mới vui nhiều Linh Lan.
Dạo trước anh tìm đường vô nhà em mà không được, rất tiếc. Hôm nay vui rồi, dễ dàng rồi.
Em cảm ơn anh vẫn nhớ tới em và ghé thăm. Em cũng hy vọng rằng có điều gì đó đang lung linh ở tháng Mười này ạ.
XóaBình minh rực rỡ chân trời
Trả lờiXóaEm đi phía ấy có người chờ em...
Vàng thu tháng chín nắng êm
Biếc xanh hoa cỏ một miền yêu thương !
Chúc LL mãi an lành !
Bốn câu thơ dịu dàng, duyên dáng và lãng mạn quá ạ. Cảm ơn bạn nhiều.
XóaĐầu tháng Mười rồi, ta chờ một entry của tháng mới...
Trả lờiXóaHihi... nàng viết đi chứ. Viết cho vơi đi những chất chứa trong tim mình.
XóaXếp tháng 9 ta trả về ký ức. Đón tháng 10 đón nhận cả miền thương. Vậy nghen bà !
Trả lờiXóahihi... tháng năm vẫn cứ qua đi, qua đi. Còn đọng lại một chút thương đã là vui rồi bà nhỉ? :D
Trả lờiXóa