Buông


Ngả tơ tình vẫy ngọn gió thu êm
Chao nghiêng bóng tiễn giọt đời lăn chảy
Nhả tim nắng khắc trời xanh vào cỏ
Kết niềm tin gây nỗi nhớ mông lung

Gợi chút thương tìm nhau ngày xa vắng
Đốt lửa lòng gỡ lại đêm ân cần
Cởi vạt buồn thắt lại chút hương yên
Buông, tình hỡi! Giữ chi tình... hờ hững


Linh Lan, 20/05/2015

Nhận xét


  1. "Cởi vạt buồn thắt lại chút hương yên", đành thế. Thắt lại để mà "Buông tình hởi....
    ..." Buông cũng chính là XẢ trong HỶ XÃ, chỉ có như vậy mới Tĩnh tâm được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ạ. Thưa chú Bu, cháu buông để tìm sự tĩnh tâm trong tâm hồn mình đấy ạ. Cháu cảm ơn chú luôn ghé thăm cháu.

      Xóa
  2. nắm níu lòng cũ kỹ chút hương xưa
    tình theo gió cuốn ngàn mây viễn vọng
    nghe vỗ bờ giọt cảm hoài tung sóng
    nhẹ nhàng buông ngày mới đón tinh khôi....

    Chúc bạn được an bình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, cứ nhẹ buông cho lòng thanh thản và tìm sự bình yên, trong trẻo cho trái tim mình.
      Cảm ơn bạn luôn ghé thăm và chia sẻ.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Tầm xuân

Mùa xuân-hạnh phúc-tình yêu

Trông hoa, nhớ người :)

Điều em muốn