Bên Gốc Bằng Lăng
Trong tiếng đàn muôn điệu của anh
Trở về đây bên gốc bằng lăng
Hoài niệm về một thời nông nổi
Yên Vũ, tháng 4, 2013
Những cơn gió bay ngang khoảng trời bình yên Toả cánh mai lả lơi níu ngày xuân sắc Hạ chấp chới tìm vào khu vườn của anh Nơi ríu rít niềm yêu ngạt ngào hương hoa Mùa đến cùng anh êm đềm gieo hạt nhớ Trên mầm tương tư khoe sắc màu non tơ Để một sớm mai yêu thương kia lớn dậy Trong trái tim em khu vườn anh mãi xanh
Á à! Bắt gặp nàng tóc ngắn, nói thật nè, yêu mái tóc này của nàng hơn, lãng mạn, trẻ trung hơn nhiều. nang mặc cái váy đỏ này xinh quá. Tớ thích nhìn nàng những lúc thế này, nàng chụp hình ở đâu mà thấy chỗ nào cũng đẹp như trên in-tờ-nét vậy nàng ui, hihi!
Trả lờiXóaMình chụp ở gần nhà thôi bạn ạ. Con đường làng mình đấy. Hai bên là một màu xanh bao phủ. Một bên là cánh đồng lúa, ngô. Một bên là những rặng cây bằng lăng, điệp, phượng vỹ. Có một hồ nước và những thảm cỏ nữa.
Trả lờiXóaCảm ơn nàng nhiều nhé. Lên hình thì lung linh thế thôi. Ngoài đời thì xấu lắm. Chiếc váy này chị mình may đấy.
Öi ...YV oi , Album này tuyêt đẹp ! Với mái tóc ngắn trông bạn thật trẻ trung , duyên dáng và xinh đep nhiều hơn nữa đó nha ! Mình thích tấm cuối cùng nè , rất tự nhiên đấy bạn ạ....
Trả lờiXóaHì hì... tấm cuối là chị mình chụp trộm khi mình loay hoay trèo xuống đó bạn ơi. hy sinh vì nghệ thuật kể ra cũng không mắc lắm :D
XóaCảm ơn bạn đã khen mình.
Một chấm phá đỏ trên cái nền xanh! Khỏi cần bình luôn vì mất hết mươi phút ngắm nàng rùi! hehe... Nhưng mà Giáo bói nhe: YV là người kín đáo, không dễ gần, hơi... khó tính, nghiêm túc và thường tư lự nhiều hơn vui vẻ... Hỏng biết đúng bao nhiêu% đây. Nếu đúng nhiều thì bạn báo lại cho giáo sắm sửa dụng cụ hành nghề thầy bói là vừa. Hốt bạc đó nhe YV ui! hehehe...
Trả lờiXóaHa ha ha... Giáo bói giỏi quá. Chắc là nhìn cái mặt đăm chiêu, nhăn nhúm của mình nên nói thế chứ gì. :D
XóaMình quả là người khô khan, tỉnh táo và nguyên tắc cứng nhắc. Rất ít khi biểu lộ cảm xúc nên mọi người thường nghĩ mình quá... vô tư. Hì hì... Chỉ kín đáo với nhiều người còn một số người mình ko giữ mồm giữ miệng được. Ha ha... nói tuốt tuồn tuột luôn.
Thông thường thì... mình tư lự lúc làm thơ thôi. Mà giờ ko có làm thơ nên cười toe toét suốt.
Oài.... Giáo bói đúng 1000% rùi đó. Nhưng nhớ đừng lấy tiền công chỗ tớ nghen. Tớ đang nghèo mạt rệp :D
YV cắt tóc này hợp hơn tóc dài đó . Trẻ trung nhưng vẫn rất dịu dàng, lãng mạn ^^
Trả lờiXóaCảm ơn Green, nhưng để tóc ngắn phải chăm sóc nhiều mệt lắm. YV là chúa lười biếng làm đẹp. Tóc cứ để dài lượt thượt, nóng thì búi lên là xong. Đơn giản, ít tốn kém :D
XóaNg..ắ...m thui!
Trả lờiXóaCảm ơn bác ghé thăm nhà.
Trả lờiXóa" ...một hôm ,
Trả lờiXóacô gái mặc váy đỏ...
trèo lên cây ngồi ,
nhìn xuống và thấy
nỗi buồn của mình
nằm trên bãi cỏ xanh... " ( vk )
Ha ha... anh Vynn còn tức cảnh sinh tình (tình đây là tình mần thơ) nữa chứ. Nỗi buồn của em nằm trên bãi cỏ rồi thì dứt khoát anh mình đừng có đánh thức nó dậy để nó giẫm đạp tâm hồn em mình nữa nha :P
Xóa