Chùm thơ nhỏ

Đi giữa mùa khói sương lành lạnh
Ào ạt gió về mê mải kiếm tìm anh
Mưa thấm ướt quãng đời phiêu dạt
Vẫn giữ trái tim yêu hơi ấm để dành
Yên Vũ, tháng 2, 2012


Đánh Thức

Dậy đi anh, chàng mèo lười
Mùa đông nơi em tiết trời lạnh lẽo
Không có anh để mè nheo
Thấy buồn, thấy chán gì đâu hỡi chàng


Như thể…
Sẽ vẫn còn nguyên vẹn những yêu thương
Sưởi ấm mãi tháng ngày đông giá lạnh
Mùa bẽn lẽn tô cánh hồng mỏng mảnh
E ấp môi cười tươi thắm đào xuân
3.2.2012

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Tháng tư…!

Người đàn bà khóc