Nào thì dự cảm

Ảnh: Internet
Tìm lại chút thu xưa
Trong khoảng tịch dương u buồn
Ngả vào đêm mùa đông rét mướt
Sương muối rơi lạnh buốt cánh đồng
Đom đóm mùa thu ôm nỗi sầu tủi phận
Lặng lẽ qua đời chẳng kịp ngắm đông sang

Anh đi về nơi ấy - bình yên
Loài chim thiên di chẳng còn nhớ tên em nữa
Chiều mùa thu nồng nàn đôi mắt lửa
Theo bước chân người mãi xa rồi
Gió vẫn thổi cài đan lên tóc rối
Năm tháng nào nỡ vội phôi pha
Bên hiên nhà đóa hoa vàng thắp lửa
Có một nhành vô ưu lặng lẽ nở sau mùa
Yên Vũ, 14.10.08

Nhận xét

Bài viết nhiều lượt xem

Cẩm chướng

Điều em muốn